Kết quả tìm kiếm cho "cây đoàn kết"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

Tập đoàn Lego hoàn thành cam kết trồng 50.000 cây xanh tại nhà máy ở Bình Dương 

Cập Nhật 15-09-2023

Chiều 15-9, Tập đoàn Lego đã tổ chức lễ hoàn thành cam kết trồng 50.000 cây xanh tại Nhà máy Lego mới ở Bình Dương.

Tag: Tập đoàn Lego,trồng cây xanh

Chi bộ ấp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm (huyện Bắc Tân Uyên): Kết nạp 3 đoàn viên ưu tú vào Đảng 

Cập Nhật 11-08-2023

Chi bộ ấp Cây Dừng vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú.

Tag: Chi bộ ấp Cây Dừng,lễ kết nạp Đảng,đoàn viên ưu tú

Chi hội Nông dân ấp cây khô (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo): Đoàn kết, giúp nhau cùng đi lên 

Cập Nhật 22-09-2015

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hội viên Chi hội Nông dân ấp Cây Khô, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo đã giúp đỡ nhau, nỗ lực cùng vươn lên trong sản xuất và trong cuộc sống.

Tag: chi hội,nông dân,Cây Khô,Phú Giáo,đoàn kết,giúp nhau,cùng đi lên

Vietcombank Bình Dương trao nhà đại đoàn kết tại xã Cây Trường, Bến Cát 

Cập Nhật 20-10-2013

(BDO) Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Bình Dương đã trao tặng căn nhà đại đoàn kết cho hộ của chị Phan Thị Thúy, ở ấp Ông Thanh, xã Cây Trường, huyện Bến Cát. Đây là một hộ nghèo của xã Cây Trường, chồng bệnh nặng, chị Thúy đi làm thuê nuôi con ăn học. Căn nhà có diện tích 75 m2, kinh phí xây dựng 87 triệu đồng. Trong đó, Vietcombank Bình Dương hỗ trợ 35 triệu đồng.

Xã Cây Trường (Bến Cát): Những ngôi nhà của tình đoàn kết 

Cập Nhật 16-08-2011

Có mặt tại buổi bàn giao căn nhà đại đoàn kết của UBND xã Cây Trường (Bến Cát) cho gia đình chị Nguyễn Thị Nở ở ấp Ông Thanh, chúng tôi mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc của bà con nghèo nơi đây. Căn nhà có diện tích 45m2, mái lợp tôn, nền xi măng, nền gạch men... Đối với chị Nở, là một mơ ước rất lớn. “Hoàn cảnh của chị ấy éo le lắm. Lấy chồng năm 20 tuổi, đến giờ đã hai lần lập gia đình nhưng chị cũng không gặp vận may, một ông thì thường xuyên  đánh đập; một ông thì bị nhiễm HIV/AIDS... thế là từ đó chị cũng mang căn bệnh thế kỷ”, chị hàng xóm kể. Trong căn nhà còn thơm mùi tường mới, chị Nở cảm động chia sẻ: “Được sự quan tâm của chính quyền, mẹ con tôi giờ đây được sống yên vui, không còn lo lắng mỗi khi trời đổ mưa. Đỡ được căn nhà, tôi sẽ cố gắng làm việc để nuôi 2 đứa nhỏ ăn học đàng hoàng”.

Quay lên trên